Page 93 - NHU LA KY NIEM A
P. 93

nắng xuân nào sẽ cũ    cảm ơn


 Này em, muà xuân có bao giờ cũ   Gió mát lạnh,
 Hoa vẫn tươi dù nắng rũ cuối đồi   sáng hiền lành biển hát!
 Tuổi dung nhan nào phải bởi thời gian   Giấc an bình, loài hải cẩu ngủ say .
 Chiều sẽ xuống nhưng mãi còn Ánh Sáng!    Trời  mờ sương dù nắng đã lên đầy,
                     rặng núi soải, đỉnh yên lành tĩnh lặng .
 Nơi đỉnh đời, mùa xuân dài vô tận
 Khoảng mênh mông, một nối kết đất trời    Monterey phố biển, ngàn xinh xắn!
 Cất tiếng cười cùng nắng ấm sớm mơi   Hồn reo vui, như tìm lại tuổi thơ,
 Dang tay đón mùa xuân mừng tuổi mới      như bay cao, tung cánh giữa mây trời .
                     Hương gió sớm vương màu hoa rực rỡ !
 Xuân rồi lại xuân, xoay vòng tiếp nối
 Hoa lá xanh, để mầm sống trổ xanh      Bước chân đi, nghe sóng biển gọi mời
 Tiếng chim hót cho bốn mùa thay đổi   Tuổi hoàng hôn, chợt ươm nắng lên khơi!
 Ðời trôi qua! ....   Hạnh phúc vang từ hơi thở an bình .
 Nhưng còn đó mặt trời   Yêu thương nở trong bóng hình Thượng Ðế


 Này em, có nắng xuân nào sẽ cũ ?   Tạ ơn Chúa, ban cho ngày vui vẻ,
 Có tuổi xanh nào không phủ mùa xuân ?!     Mình có nhau, dưới nắng tỏa Tình Thương
                     Chung bước chân trong ân phúc lạ thường .
 (2/2013)            Cùng chia sẻ, tuyệt vời Ơn Thiên Chúa !


                     (6/2001)










 86                                    87
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98