Page 95 - NHU LA KY NIEM A
P. 95

có gì vui           Giáo đường có còn đông ?

                     Lời Chúa
 Một ngày đã vụt qua   xa vắng trong lòng
 Tay sờ má biết già   bận đời nên xao lãng
 Đời hoang phế pha thêm tóc trắng   Chuông lễ chiều thôi vang
 Ngoái nhìn
 bao nỗi xót xa    Hạnh phúc!
 Quê hương xa lắc nhạt nhoà   Có thật hay không ?
 cõi đời           yêu thương, mất mát, đau lòng

 nghe vướng mắc điêu ngoa   Bạc tình đời nhân thế
 Đứa bé già trước tuổi   còn gì vui để nói không ?
 cơn lốc buồn tuôn qua
                     (1998)

 Em,
 đoá hoa cuối chiều
 và tôi
 thềm đá rong rêu
 Lâu rồi im trong xó
 sáng chiều bụi bám buồn thiu



















 88                                    89
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100