Page 91 - NHU LA KY NIEM A
P. 91

nơi ấy là quê hương  Tôi xuống phố lạc đường
                     Phố xá chẳng thân thương

 Tôi sinh tại Sài Gòn   Xe cộ kèn inh ỏi
 Nơi ấy là quê hương   Bụi mờ một quê hương
 Lớn trong tình yêu mến
 Quen từng góc phố phường  Sài Gòn mất tên rồi
                     Thành phố chẳng quen tôi
 Bao năm nhớ Sài Gòn   Chôn đau vào ký ức
 Xa cách bờ quê hương   Một nuối tiếc ngàn đời!
 Nỗi buồn thân biệt xứ
 Lòng nhung nhớ vấn vương  (2001)


 Tôi về qua đường phố
 Muốn tìm lại cố hương
 Người xưa, bạn bè cũ
 Một quãng đời yêu thương


 Tên lạ những con đường
 Tôi sững sờ ngơ ngác
 Nhưng hỏi người quê hương
 Người nhìn tôi lạ thường















 84                                    85
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96