Page 87 - NHU LA KY NIEM A
P. 87

nắng saigon



                     Tàu về bến, niềm vui gọi nắng
                     Lâu lắm, xa em nắng Sài Gòn
                     Giờ này, chắc hẳn còn trong lớp ?
                     Ðường vắng hàng me rợp lá non


                     Anh về qua phố, nắng vui không ?
                     Lớp học hôm nay chắc bận lòng ?
                     Nắng mang giờ toán rời khung cửa,
                     Nắng ướp bài văn thắm nụ hồng ?


                     Tan trường rồi, nắng đợi anh không ?
                     Áo trắng ngây thơ, dáng thẹn thùng
                     Nắng chiều nghiêng nón cười khúc khích
                     Nắng đạp theo xe, nắng ngập lòng


                     Tàu đi rồi, nắng có buồn không ?
                     Biển xa nhớ lắm nắng sân trường
                     Hàng me lặng lẽ chờ ai đó

 Nắng qua thuở ấy ngọt ngào   Nhớ áo ai bay, nhớ lạ thường
 Lôí nào ta đến mắt nào ta say
 Đời người như cánh chim bay   (2004)
 Tuổi thơ thoáng đã theo mây bồng bềnh











                                       81
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92