Page 105 - NHU LA KY NIEM A
P. 105

biết chúc gì đây    vào xuân



 Gió đưa bảy chục mùa xuân   Chúa Xuân đã giáng cánh thiên thần
 Đầu năm mừng Tết chúc nhau một lần   Dừng chân, tĩnh lặng, đón mùa sang
 Mỗi năm chữ nghĩa cạn dần   Bình an, hoan lạc trong tình Chúa
 Xuân nay lại đến tần ngần chúc chi ?   Nghe đáy hồn dâng tạ Thánh Ân


 Thôi thì nâng chén nhâm nhi   (2009)
 Cầu cho như ý yên vui mọi đàng
 Chúc nhau sức khỏe đầy tràn
 Tết này mong ước an nhàn trọn năm


 (2/2017)
































 98                                    99
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110