Page 109 - NHU LA KY NIEM A
P. 109

con lóc cóc         thấy



 Cóc ngồi ngẫm chuyện thế trần   Ở xa bạn tưởng như là
 Trong hang tăm tối tần ngần ngó ra   Tôi đang đứng trước cửa nhà của tôi
 Thấy người cóc lại tưởng ta   Ngó ra tôi cũng tưởng là
 Thử chân vào dép hoá ra chẳng cần!  Người đang đi tới hẳn là bạn tôi
                     Cái nhìn bỗng hoá lôi thôi
 Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần   Bạn, tôi chỉ “thấy” bằng đôi mắt mình
 Tắt hơi, cứng ngắt có cần chi đâu
 Cái mặt gìn giữ bấy lâu   (2000)
 Nằm sâu dưới đất còn đâu giữ gìn


 (1992)
































 102                                   103
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114