Page 113 - NHU LA KY NIEM A
P. 113
bất chợt thôi mơ
Chiều nay gió lạnh qua mau Mơ
Cuối sân chiếc lá rơi vào xanh xao làm chi,
Hôm qua nắng ấm pha màu chẳng còn gì
Dốc lên lớp học xôn xao tuổi nào cũng chỉ vậy thôi
Giật mình lạc giữa hư hao Thuở xa xôi . Quen, lạ
Nhìn ra chiếc bóng hôm nào qua đây Buổi sáng ấy đã nhạt nhòa
Bóng chiều ngã, buồn qua cửa sổ
(1995) Khuất bên kia, vạt nắng tuổi học trò
Còn lại đây dãy sương mù, mờ ký ức
Ngày xưa cũ, trường lớp, sách vở thực hay mơ
Chữ nghĩa ấy quên mất rồi, nên viết dở bài thơ
về tuổi trẻ xa xôi và giấc mơ chưa bao giờ thực !
(2013)
106 107