Page 118 - NHU LA KY NIEM A
P. 118

trong mơ                                                                              cố vượt qua



                     Trong mơ đi lạc về bên ấy
                     Những tên đường sao thấy không quen
                     Bóng dáng xưa đổ vỡ bên thềm
                     Tim thổn thức nghe mềm mi mắt


                     Con chim sẻ gục đầu dấu mặt
                     Mái nhà xưa bàng bạc rong rêu
                     Hàng me khô trụi lá tiêu điều
                     Nắng đổ xuống buổi chiều tan tác


                     Chân bước đi lòng buồn man mác
                     Người bây giờ sao khác hôm nao
                     Cũng líu lo cười nói đón chào
                     Nhưng không chút ân tình ngày cũ


                     Trời cuối chiều tím màu mây phủ
                     Lối về buồn lá rũ phôi phai                                                          Không hẳn là tơ vương
                     Đâu rồi dáng dấp ngày xưa ấy ?                                                   cũng chẳng phải sầu thương
                                                                                                             Bỗng dưng tâm bật khóc
                     Thấp thoáng xa xôi một lối mù                                                      theo sóng vỗ vô thường


                     (1987)












                                       112                                                                            113
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123