Page 123 - NHU LA KY NIEM A
P. 123

lạc bước đường xa   Mới hôm nao tuổi xuân còn trẻ,
                     Mãi bước rong chơi xế cảnh già

 Mặt trời lên, ngày nắng rực hồng   Chiều rơi bướm lụy hoa tàn úa
 Cánh mây lạc lõng giữa trời trong   Chợt nhớ quê xưa muốn trở về
 Gió thổi vi vu lòng rộn rã
 Cất bước đường xa, bước đường xa  Nhưng đường xa lắm sương mờ lối
                     Biết nẻo nào đi buổi tối đông
 Miên man hồn lạc vào cảnh lạ    Chơ vơ một cõi lòng nghiêng ngả
 Ðây cõi địa đàng ngập bướm hoa   Cảnh lạ nào đâu, ta ở đâu ?!
 Say mê quên cả trời mây nước
 Vọng tưởng nơi này chốn của ta  (1994)


 Mơ danh vọng vinh hoa phú quý
 Tưởng bạc tiền của cải quyền uy
 Miên man ta ngỡ đời vĩnh cửu
 Nên say sưa lối mộng phù du


 Cõi phù du thêm bao oan nghiệp
 Một thoáng xuân qua tiếp đông về
 Sắc hương ấy tàn theo năm tháng
 Bổng giật mình tỉnh giấc đời qua
















 116                                   117
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128