Page 128 - NHU LA KY NIEM A
P. 128

giật mình                                                                      tìm lối



                     Giấc mơ đẹp quá đi thôi                                                     Một ngày liêu xiêu đổ
                     Cuộn mình say ngủ quên đời qua mau                                         Mười sáu tiếng bận đời
                                                                                                    Tám giờ mê lịm ngủ
                     Trong mơ                                                                       Xác mệt hồn chơi vơi

                     nắng rực muôn màu
                     Có muôn chim hót trên đồi cỏ hoa                                           Mơ tưởng mãi một thời
                                                                                                    Chiêm bao cuộc đầy vơi
                     Bàng hoàng... chợp giấc mơ qua                                             Ngõ hồn say đắm đuối

                     Ngẩn ngơ ngơ ngẩn vào ra phận người                                       Nói cười giấu lệ rơi

                     Mắt cười che dấu buồn rơi                                                  Mấy mươi năm làm người
                     Môi khua khỏa lấp thói đời điêu ngoa                                       Mê mải vào cuộc chơi

                     Chợt nghe hồn phách vụt xa                                                 Hồn lìa trong vây khốn
                     Giật mình tỉnh giấc ngày qua mất rồi!                                   Xác vùi nấm mộ côi

                     (1995)                                                                         Cúi mặt những ngậm ngùi

                                                                                                    Van nài lần cứu rỗi
                                                                                                    Nơi nào ta tìm lối
                                                                                                    Sẽ về đâu thân tôi


                                                                                                    (1992)












                                       122                                                                            123
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133