Page 127 - NHU LA KY NIEM A
P. 127

tạ ơn trời          Xin cúi xuống tạ ơn Trời ban phát

                     Nghe thật nhiều hạnh phúc mỗi bước qua
 Buổi sáng vui, gió hát từ ngọn lá   Nguyện yêu thương! Yêu tỉnh giấc thật thà
 Mặt trời cao, tầng nắng tỏa lên khơi   “Ngày Tạ Ơn”, lại đến đầy ơn phúc!
 Em cùng ta qua những bước cuộc đời
 “Ngày Tạ Ơn” ngoảnh lại, hồn ngập nắng   Buổi sáng vui, niềm vui rất thật!
                     Tạ ơn Trời, ân sủng đời ta
 Lâu rồi em nhỉ! Ðã bao năm!    Bao năm em nhỉ, chừng như đã
 Ngày đến bình yên gợi xa xăm   Khởi niệm từ tâm những bước qua!
 Lá rơi! Vẫn thế và sẽ thế!
 Thời gian bồng bế những thăng trầm  (Tạ ơn Thiên Chúa qua đời sống hồng ân — 1995)


 Từ cõi em ta tìm gặp từ tâm
 Bởi có em, cuộc sống đã ân cần
 Nguồn ân sủng ban vào hồn hơi thở
 Gió nhiệm mầu, hòa muôn thuở thời gian


 Dang tay với, ngập tràn nắng ấm
 Nghe yêu thương vòng cánh thiên thần
 Trong mắt em đầy ắp nguồn ơn
 Ta rơi giữa mênh mông thần thánh!
















 120                                   121
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132