Page 12 - NHU LA KY NIEM A
P. 12

ánh tinh cầu                                                                 Tinh cầu vọng tiếng êm đềm
                                                                                                    Chợt nghe tiếng mẹ ru êm vào đời
                     Không gian rực ánh tinh cầu                                                 Mẹ ơi nắng đã lên rồi
                     Tình thương của mẹ nhiệm mầu bao la                                       Con về ôm mẹ giữa trời yêu thương
                     Lòng mẹ tha thiết hiền hòa
                     Cho con tất cả biển trời mênh mông                                         Không gian trổi khúc lạ thường
                                                                                                    Con dâng lên mẹ một đời tạ ơn
                     Tinh cầu vang tiếng nhạc trong                                              Mẹ là nguồn suối yêu thương
                     Mẹ ôm con nhỏ vào lòng yêu thương                                          Vườn hoa vẫn trổ nụ vươn tuyệt vời
                     Vòng tay từ ái vương vương
                     Con theo bước mẹ vào vườn tuổi hoa                                         Tinh cầu bừng dậy sáng ngời
                     Không gian cao vút lời ca                                                    Lắng nghe trong nắng tiếng cười mẹ yêu
                     Nhịp tim hơi thở mẹ hòa cho con                                            Chân về giữa những niềm vui
                     Ngàn năm núi đá sẽ mòn                                                    Cỏ hoa cất tiếng nhắn lời mẹ mong
                     Nhưng tình yêu mẹ mãi còn đơm hoa
                                                                                                    Không gian kết những nụ hồng
                     Tinh cầu chợt vắng lời ca                                                  Con dâng lên mẹ nỗi lòng của con
                     Con lớn xa mẹ bước ra cuộc đời                                            Cho dù đời sẽ hao mòn
                     Nghênh ngang ôm cả bầu trời                                                 Tình thương của mẹ mãi còn trong tim
                     Ngu ngơ chinh chiến xa người mẹ yêu
                                                                                                    Tinh cầu trở giấc ngoan hiền
                     Không gian bỗng sập bóng chiều                                             Ru con giấc ngủ mơ tìm tuổi thơ
                     Mẹ ơi! Mẹ đã chịu nhiều xót xa                                           Xin cho trở lại dại khờ
                     Thương con trong cảnh phong ba                                                Ðể con trong mẹ ôm bờ cuống nhau
                     Ngày mong đêm đợi mẹ mơ con về
                                                                                                    Không gian rực ánh tinh cầu ..!


                                                                                                    (Nhớ Mẹ—Viết xong ngày 3 tháng 5, 1996)





                                        6                                                                              7
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17