Page 16 - NHU LA KY NIEM A
P. 16

lời thơ dâng mẹ



                     Tình mẹ cho con chẳng có lời                                               Một thoáng chiêm bao chốc đã tàn
                     Ơn mẹ hơn biển cả trùng khơi                                               Bên thềm nhặt lại mảnh thời gian
                     Làm sao viết hết lời yêu mẹ                                               Công ơn sinh dưỡng tình tha thứ
                     Mẹ ơi con yêu mẹ muôn đời ...                                               Tình mẹ thương con tựa biển ngàn


                     Một thoáng chiêm bao một kiếp người                                       Một thoáng mơ qua một cảnh đời
                     Buông mình ngẫm lại cuộc đầy vơi                                           Đề thơ mẹ gởi lúc mùa rơi (*)
                     Hôm qua vỗ giấc trong tay mẹ                                                Hồn con tỉnh giấc trong tay mẹ
                     Nay bỗng hoàng hôn trải cảnh đời                                          Ôm mãi một đời thương nhớ thôi!


                     Tuổi buồn xô ngã bóng hình tôi                                             Lạy mẹ cho con trọn kiếp người
                     Ngõ  đến thăm me bước bồi hồi                                             Con cầu mong mẹ vạn niềm vui
                     Nghe trong tâm tưởng lời thơ nhỏ                                            Lời thơ con viết cho mẹ nhe’
                     “Ơn mẹ cho con một kiếp người”                                             “Mẹ ơi, con yêu mẹ muôn đời”


                     Một giấc chiêm bao thoáng qua rồi                                          (2011)
                     Con ngồi bên mẹ đối hình con
                     Nghe tim thổn thức tình yêu mẹ
                     Chớp  mắt cay nhoè ơn núi non


                     Mùa thu lá trở dấu hao mòn                                                (*) Một ngày mùa thu, mẹ ra đề thơ cho các con: Đời
                     Tiết thu dào dạt phủ lòng con                                             như “Một Thoáng Chiêm Bao”
                     Lối xưa tha thiết ôm tay mẹ
                     Quấn quít yêu thương ngập cả hồn





                                        10                                                                             11
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21