Page 18 - NHU LA KY NIEM A
P. 18

mẹ ơi!                                                                         Tuổi thơ theo tháng năm mòn

                                                                                                    Xuân xanh giờ đã qua rồi còn đâu
                     Chừng như ngày chớm thay mùa                                               Con ngồi bên mẹ thật lâu
                     Gió thu se lạnh lá đùa lối xưa                                            Nghe tim thắt lại nghe hồn mênh mông
                     Trẻ con một thuở vui đuà
                     Nhớ hoài cha mẹ vỡ oà tuổi thơ                                             Tình yêu mẫu tử ngập lòng
                                                                                                    Già rồi thương mẹ nhiều còn hơn xưa
                     Mẹ ơi, lắm lúc bâng quơ                                                     Làm sao khấn nguyện cho vừa
                     Con ngồi úp mặt ước mơ gối đầu                                           Con xin mẹ khoẻ sống đời với con
                     Con mong mẹ đến dường nào
                     Hồn nhiên ngày ấy rơi vào vấn vương                                       Chiều buông nắng nhạt cuối trời
                                                                                                    Hoàng hôn tóc trắng bồi hồi mây trôi
                     Niềm vui bé nhỏ thiên đường                                                 Tuổi già thương mẹ nào nguôi

                     Ðược ôm tay mẹ hồn vươn tận trời                                          Lắm khi bật khóc như thời ấu thơ
                     Con muốn níu mẹ lại thôi
                     Mẹ đừng đi nữa mẹ ơi con buồn                                             (Tháng 9, 2016)

                     Con biết cha mẹ thương con                                                   (Viết theo cảm hứng bài hát “Mẹ Tôi” của Trần Tiến)
                     Bởi vì cuộc sống đành lòng phương xa
                     Tuổi thơ con với ông bà
                     Nhưng tình thắm thiết vẫn là mẹ cha


                     Một ngày Tết đến xuân qua
                     Mẹ ngồi giặt áo cho con bên hồ
                     Móng tay mẹ bỗng gãy rồi
                     Con thầm cất giữ một thời trẻ con








                                       12                                                                              13
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23