Page 15 - NHU LA KY NIEM A
P. 15

ngày hiền mẫu     Mẹ yêu ơi con thương me nhiều lắm
                     Con về đây tìm lại tháng ngày qua

 Ngày Hiền Mẫu lòng con về với mẹ   Những ngày xanh trong giấc ngủ thật thà
 Nhớ lặng người, tim thổn thức mẹ ơi   Lời của mẹ ru con đời từ ái
 Nhìn lá bay năm tháng trải phận người
 Nghe trăn trở rơi xuống đời tóc trắng  Mẹ yêu ơi lời yêu thương còn mãi!
                     Một bông hồng con dâng kính mẹ yêu
 Tuổi ấu thơ qua một thời xa vắng   Xin tạ ơn, tạ ơn đến trăm chiều
 Giấc mơ vòng ôm mẹ phủ đời con   Tạ ơn mẹ, cho con tình trời biển!
 Mưa nắng qua mơ ước ấy mãi còn
 Ngày bên mẹ rộn niềm vui hạnh phúc  (1998)


 Ngày tháng cũ gió sương thời tuổi trẻ
 Bước quân hành nghe nhớ quá mẹ yêu
 Chiến tranh qua mẹ lo lắng sớm chiều

 Con phiêu bạt gió sương thời binh lửa


 Rồi một sớm đổi đời thôi khói lửa
 Nhưng cùm gông xiềng xích nỗi thương đau
 Mơ gặp nhau qua giấc ngủ nghẹn ngào
 Hoài mong đợi, tóc mẹ buồn sương trắng















 8                                      9
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20