Page 23 - NHU LA KY NIEM A
P. 23

vẽ chân dung mẹ       cha tôi người lính


 Nhìn nét từ tâm, dạ bồi hồi
 Con yêu thương mẹ quá đi thôi
 Chừng như trời biển vang tiếng mẹ
 Ánh mắt bao dung mẹ mỉm cười

 Thuở ấy mẹ tôi còn trẻ lắm
 Tóc mẹ xanh mắt đẹp hiền hòa
 Màu sắc pha xong mà vẫn thiếu
 Làm sao vẽ được dáng mẹ yêu

 Hồn tôi chìm đắm vào ảnh mẹ
 Bâng khuâng hoen mi mắt nhạt nhòa
 Chọn màu tô mãi mà chưa đủ
 Vẽ nét thiêng liêng vẽ thế nào


 Mẹ ơi, yêu mẹ vẽ làm sao
 Làm sao con đủ sức pha màu
 Có ai vẽ được tình mẫu tử
 Ơn nghĩa sinh thành tựa trời cao

 Đời trôi nhanh theo sóng bạc đầu
 Phận người qua bao nỗi hư hao
 Mẹ tôi vẫn thế người đẹp lắm
 Ánh mắt từ tâm vẫn thuở nào  Cha tôi, người lính, lòng trung hậu
                          Sống bao dung, quảng đại một đời
 (2015)                     Tạ ơn cha cho con dòng máu
                            Xin suốt đời giữ lấy tình người





 16                                     17
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28