Page 27 - NHU LA KY NIEM A
P. 27
cha tôi Ngày tại chức lòng cha ngay thẳng
Chốn quan môn danh lợi chẳng màng
Cha tôi, người lính thời cay nghiệt Lấy chân tình sống giữa dối gian
Sống tù đày, chết biệt quê hương Cố vượt qua muôn ngàn thử thách
Thuở chiến chinh vất vả trăm đường
Ngày thua trận lưu đày thống khổ Cha dạy con giữ lòng nghĩa khí
Chí kiên cường, sống biết bao dung
Tin cha chết lòng đau vụn vỡ Nhưng than ơi mất nước đường cùng
Buồn nào hơn buồn nỗi mất cha Loài bạo ngược không còn nhân tính!
Giặc hung hăng đốt phá quê nhà
Theo vận nước thân tàn biệt xứ! Nghĩ về cha, lòng dâng tôn kính
Bước đời qua đếm những hư hao
Cha tôi chết trong tù Vĩnh Phú (*) Con ấp ôm cất giữ chiến bào
Bao ngàn ngày mây phủ rừng hoang Cha để lại muôn vàn nhung nhớ
Cuộc sống rơi vào kẻ bạo tàn
Người thua cuộc xích cùm khổ ải ..............
Ngày cha chết quê hương đổ lửa Cha tôi, người lính, lòng trung hậu
Mẹ khốn cùng dốc cạn bình sinh Sống khiêm nhường, chết chẳng than van
Họ bao vây cuộc sống gia đình Ngày mùa đông không chút nắng tàn
Lũ khốn ấy hận thù hung bạo! Cây trơ khóc hai hàng thắp nến ...
Tháng Tư đen một ngày não nuột (2010)
Người bỏ đi, cha mặc người đi: (Ngày Father’s Day 1989. Nhưng vì xúc động, phải đến
- “Xa quê hương sẽ được những gì ? 2010 mới xong)
Nơi xứ lạ có gì sung sướng?”
(*) Trại tù “cải tạo” của cộng sản, giam cầm các SQ VNCH,
sau khi đã chiếm đoạt miền Nam Việt Nam.
20 21