Page 29 - NHU LA KY NIEM A
P. 29

người lính tôi yêu     thời chinh chiến

 Ngày qua nỗi nhớ xa xôi
 Bóng cha nay khuất xa rồi còn đâu
 qua đời giữa cuộc bể dâu
 Cha vì sông núi xác thân tù đày

 Tôi nghe trời sập xuống đời
 Nghe từng mạch máu hét lời xót xa
 Phận người cha đã bước qua
 Trong tôi ngơ ngẩn quắt quay cõi hồn

 Nỗi đau! Cắn chặt trong lòng
 Nghiến từng nhức buốt khoảng đời quạnh hiu
 Giọt rơi đẵm mỗi tiêu điều
 Mím môi nén thở nuốt niềm tiếc thương
 Lần theo vết sẹo vấn vương   Chiến đỉnh tôi đi mưa cuồng nắng dữ
 Thấy trong sớ thịt thương dòng máu cha   Sông nhỏ sình lầy, rừng phủ âm u
                           Thủy triều dâng, nước lũ mây mù
 Cha tôi người lính Cộng Hòa   Giờ nước xuống, rắn phơi mình bên sấu
 Người đem nhân hậu trải hoa lòng người

 Rừng mưa tôi đến tìm người
 Tìm trong hố đất hình hài của cha
 Trời vương mặt đất nhạt nhòa
 Giọt thương nhỏ xuống ôm vòng mộ hoa

 Cha tôi NGƯỜI LÍNH hiền hòa ...

 (2012)






 22                                     23
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34