Page 33 - NHU LA KY NIEM A
P. 33
ngỡ tang bồng xuân bâng khuâng
Như thoáng mây bay, tuổi qua rồi Nước biển vẫn xanh,
Một đời mưa nắng chẳng ngừng trôi như bên mạn tàu một thuở.
Tháng thay năm đổi người quên lãng
Khuất lấp trong ta những ngậm ngùi Trời viễn xứ lạnh, hoa nở. Gọi là Xuân!
Người lính biển già chợt ướt mắt bâng khuâng
Quê hương đánh mất tiếc nào nguôi Trận hải chiến xuân nào còn bốc lửa!
Tuổi trẻ năm xưa gởi chiến trường
Thịt xương nay rã tan thành đất Có con tàu đã thiên thu vào biển cả
Sao vẫn còn vương một khối buồn Ðể chim biển căm hờn gào thét:
—Trả lại giang sơn!
U hoài theo vận nước nổi trôi
Sử đã sang trang phận lạc loài Sóng bạc đầu đã phủ trắng những mùa xuân
Lòng mãi bâng khuâng cơn mộng cũ
Dẫu biết cuối đời nấm mộ côi Hoàng Sa hỡi, hồn ai trôi giạt
............. Đã bao năm biển khóc? Hận căm hờn!
Muốn mang chí cả hòa sông núi (1/2012)
Quyết vượt ngàn trùng lấp biển khơi
Vươn vai những tưởng đền ơn Nước (Tưởng niệm người bạn cùng khóa HQ Tr. Úy Phạm Văn Đông
trên hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ10 cùng các Tử Sĩ trong trận
Chợp giấc Kinh Kha vỡ nửa chừng! hải chiến Hoàng Sa, năm 1974)
(1987)
26 27