Page 30 - NHU LA KY NIEM A
P. 30

ngậm ngùi



                                                                                                    Ta ở đấy, một quãng đời son trẻ
                                                                                                    Chiến tranh xưa, mờ nhạt tuổi hoa niên
                                                                                                    Súng trên tay chất ngất mối ưu phiền
                                                                                                    Quê hương ấy vấn vương niềm tủi hận


                                                                                                    Ta nhớ mãi những tháng ngày chiến trận
                                                                                                    Lòng xót xa ôm mối hận khôn nguôi
                                                                                                    Ôi! tiếc thương tuổi trẻ phải ngậm ngùi
                                                                                                    Khi ngã xuống xác chôn vùi mơ ước


                                                                                                    Người lính trẻ, ôm nỗi hờn mất nước
                                                                                                    Dấu hao gầy hằn khổ nhục tuổi xanh
                                                                                                    Cuộc chiến đó quê hương nổ tan tành

                                                                                                    Niềm uất hận vỡ hồn anh từng mảnh!


                                                                                                    Anh giẫy chết, người bỏ đi... Cô quạnh!
                                                                                                    Tháng năm dài ngục tối lạnh xích xiềng
                              Muốn mang chí cả hòa sông núi
                            Quyết vượt ngàn trùng lấp biển khơi                               Ta lắng nghe tiếng khóc tuổi hoa niên
                            Vươn vai những tưởng đền ơn Nước                                    Ngày son trẻ trôi về miền miên viễn.
                            Chợp giấc Kinh Kha vỡ nửa chừng!

                                                                                                    (Viết xong ngày 13 tháng 2, 1997)











                                                                                                                       25
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35