Page 138 - NHU LA KY NIEM A
P. 138

một lần thôi                                                                  thả



                     Một lần làm nụ  đơm hoa                                                    Đừng nhìn
                     Một lần hoa nở thiết tha cuộc đời                                        chẳng thấy
                     Một lần nhập cuộc đầy vơi                                                 Mặc mây mù bay
                     Một lần vội vã đơn côi trở về                                            hôm qua hôm nay vẫn vậy


                     Người ơi, bạn của tôi ơi                                                    Hãy nhìn
                     Một lần thôi chỉ thế thôi một lần                                        sẽ thấy
                     Âm vang đọng chút ân cần                                                    Cũng xôn xao chừng ấy
                     Một lần thật khóc . Một lần thật xa                                     nhưng chẳng nắm đôi tay


                     Mỗi ngày và mỗi ngày qua                                                  (1990)
                     Một lần nào đó đưa ta cuối đời


                     (1998)


























                                       132                                                                            133
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143