Page 23 - BaoXuan2017-dosila
P. 23

Thơ tình cuối mùa thu






             Cuối trời mây trắng bay           Tình ta như hàng cây
             Lá vàng thưa thới quá             Đã qua mùa gío bão
             Phải chăng lá về rừng             Tình ta như dòng song
             Mùa thu đi cùng lá                Đã qua ngày thác lũ.
             Mùa thu ra biển cả

             Theo dòng nước mênh mang          Thời gian như là gío
             Mùa thu vàng hoa cúc              Mùa đi cùng tháng năm
             Chỉ còn anh và em.                Tuổi theo mùa đi mãi

                                               Chỉ còn anh và em.
             Chỉ còn anh và em
             Là của mùa thu cũ                 Chỉ còn anh và em
             Chợt làn gió heo may              Cùng tình yêu ở lại...
             Thổi về xao động cả               Kìa bao người yêu mới

             Lối đi quen bỗng lạ               Đi qua cùng heo may.
             Cỏ lật theo chiều mây
             Đêm về sương ướt má                 Xuân-Quỳnh

             Hơi lạnh qua bàn tay.



                                                    Xuân yêu thương







                                                    Bên trời đôi én bay,              Sương sớm đọng quanh đây,
                                                    Chào xuân đến đầu ngày.           Yêu thương xuân đượm đầy.
                                                    Nụ hoa đời e ấp,                  Tia nắng hồng lấp ló,

                                                    Trở mình cơn gió lay.             Trên đàn bướm cùng mây.


                                                    Hương xuân tình ngất ngây,        Chờ xuân từng phút giây,

                                                    Dạo chơi tới cõi này,             Nhân thế vui sum vầy.
                                                    Thế gian nhiều lưu luyến,         Hồn xuân gieo hạnh phúc,
                                                    Vương vấn giấc mộng say.          Muôn đời chẳng đổi thay.


                                                    Nhành mai sẽ đưa tay,                Ban biên tập

                                                    Gọi nàng xuân tỏ bày.
                                                    Vườn đào còn ngái ngủ,
                                                    Xuân về nào có hay.

          Đinh Dậu 2017                                                                                             21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28