Page 21 - BaoXuan2017-dosila
P. 21
Lỡ độ
hoa đào
à mademoiselle
Nguyễn thị Anh Đào
Ngân-Hà
Hương-Cỏ-May
Anh biết em từ thuở
Tuổi vừa độ lên năm,
Anh vừa tròn lên bẩy,
Xa nhau tuổi trăng rằm
Tuổi thơ thật ngây ngô, Tuổi xuân lớn lên mau Thời gian vẫn trôi mau
Tóc anh còn để chỏm, Em như cánh hoa đào, Anh mải mê nghiên bút
Tóc em còn cũn cỡn, Nhìn anh em bẽn lẽn, Quê xưa em ở lại
Cả hai cùng dại khờ. Cả hai lòng xôn sao Hẹn có ngày gặp nhau
Nhà em cùng nhà anh, Phải em đã biết yêu Thời gian trôi qua mau
Cả hai cùng ngăn cách, Vì em là con gái Mới xa nhau ngày nào
Đi qua một con đò, Còn anh kiếp thân trai Đã tám mùa thu lẻ
Cách nhau dòng sông xanh. Anh chưa biết chi nhiều Hao mòn đợi chờ nhau
Em con gái làm thơ, Em chưa đủ mười lăm Đời sao thật vô tình
Lên năm mà bướng bỉnh, Mà xinh như trăng rằm Hay anh quá lặng thinh
Hay nhè thành mít ướt, Anh đã tròn mười bẩy Mỏi mòn em mong đợi
Anh không biết dỗ dành. Chẳng biết ngỏ lời thăm Xót xa riêng phận mình
Trời buồn em khóc dai, Cả hai vẫn là bạn Rồi một ngày cuối đông
Nào biết đâu duyên cớ, Cả hai vẫn thương nhau Tin qua em lấy chồng
Nào biết lỗi nơi ai, Anh ham mê đèn sách Người ra đi lặng lẽ
Anh cắn môi thở dài. Ước mơ tình tươi mầu Hỏi anh có buồn không?
Đinh Dậu 2017 19