Page 57 - kỷ yếu kỉ niệm 10 năm thành lập trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 2008-2018
P. 57

Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng


                        Vượt qua - T.H-

                        Trong cuộc sống có bao điều nghiệt ngã,

                        Nếm trải rồi mấy ai thấy ngọt đâu.

                        Nhưng cuộc sống còn bao điều thơm lạ,

                        Phải chắt chiu phải dành dụm cho mình.




                                                   Trước khổ đau ta phải cần gắng sức,

                                                   Vì tương lai bỏ nó lại sau lưng.

                                                   Đừng nản chí, nản lòng mà hãy nghĩ,

                                                   ở đời không ai khổ mãi được bao giờ.



            Trong cuộc sống còn bao điều thơ mộng,


            Hãy thả lòng mở cửa trái tim xanh.

            Để đón nhận bình minh và trái ngọt,

            Mà đời xuân luôn dành tặng con người.



            Hãy ngắm nhìn đào nụ xé tan băng,

            Để đến trần gian mang xuân sắc phới.

            Hãy ngắm nhìn phượng ẩn ẩn qua đông,


            Để tới xuân sang, chào đón hè về.



            Hãy cười tươi và vui trên ánh mắt

            Rạng rỡ con tim quên hết mọi ưu phiền.

            Ta hãy gắng vượt qua đời khó nhọc

            Để thành người biết sống vì đời hơn!

                      (Tủa Chùa, 05/12/2013)






           56
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62