Page 59 - kỷ yếu kỉ niệm 10 năm thành lập trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 2008-2018
        P. 59
     Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
                               Tâm sự - Thanh Hải -
                               Lớp học tối – bóng đèn không đủ sáng
                               Để xua đi sương sớm buổi ngày đông
                               Nắng ú tim không đủ len lỏi xuống
                               Mây đùa che thi thoảng bắt hụt rồi
                               Học trò tôi giờ chơi chen sưởi nắng
                               Để xua đi chút lạnh giá mùa đông
                               Những nét chữ ngả nghiêng trong buốt giá
                               Làn hơi thở như tàu hỏa về ga
                               Ba bảy em thơ đứa gầy đứa bé
                               Tiếng phổ thông chưa sõi phải làm sao
                               Học sinh lớp 6 như trò một dưới xuôi
                               Tôi thấy nản lòng khi buồn đêm suy nghĩ
                               Nhưng biết làm sao nghiệp giáo bén duyên rồi
                               Xa lớp xa trò cõi lòng sao trống vắng
                               Trăn trở hằng đêm bài giảng phải làm sao?
                               Nhiều lúc tức trò học không thật tốt
                               Quát nhỏ vài câu thấy lỗi quá đi thôi
                               Bao nhọc nhằn, bao cố gắng dần trôi
                               Thời gian qua thầy trò cùng cố gắng
                               Để mai sau ra đời luôn có ích
                               Cùng dựng xây, cùng kiến tạo quê nhà.
                                                        (Tủa Chùa, Tháng 9, 2015)
           58





