Page 58 - kỷ yếu kỉ niệm 10 năm thành lập trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 2008-2018
        P. 58
     10 năm dựng xây và phát triển
                                             GIÀU CÓ BỞI ĐÒ ĐƯA –T.H-
                 Nơi cổng trường em bỡ ngỡ đầu tiên             Chửa kịp chào lại vội vã đi ngay
                 Bao năm qua nay đã thay xây mới                  Mấy ai hiểu nỗi lòng thầy giáo trẻ
                 Vẫn bồi hồi bao kỉ niệm năm xưa                  Trên núi này con gái chẳng thèm yêu…
                 Tan học về ào ào chen qua cổng
                                                                  Vừa buồn thương, vừa tủi thân trách phận
                 Nhớ buổi chiều hai đứa mải chơi                  Giáo viên nghèo và chả mấy ai thương
                 Vào lớp muộn nơi cổng trường đóng chặt  Nay xã hội nhìn nhau qua địa vị
                 Hai đứa mình đùn đẩy trèo qua                    Giáo viên quèn chẳng bõ ghé trông qua
                 Rồi rụt rè ngập ngừng nơi cửa lớp
                                                                  Nhưng nghiệp – duyên bén rễ nơi núi rừng
                 Thời học sinh bao năm qua ai nhớ                 Đã bước vào là khôn nguôi day dứt
                 Chuyến đò xưa thầy đưa đón sang rồi              Vẫn miệt mài giáo án – phấn – bảng đen
                 Cám ơn thầy, người cha người mẹ                  Vẫn cặm cụi, săm soi bài chấm điểm
                 Đã đưa con tới bến thành người                   Hỏi tương lai đến bao giờ khá được
                                                                  Chỉ mỉm cười: giàu có bởi đò đưa !!!
                 Nay trở về thăm lại chốn cũ xưa
                 Bao kỉ niệm nhạt nhòa nay lại sống                     P/S:
                 Bao lời trêu, đùa nghịch dại quá ùa về                 Mỗi chuyến đò sang
                 Trò ghán ghép nay đã thành xưa cũ                      Bao lớp thành người
                 Ai hợp ai tan, ai nào rõ được đâu                      Giàu ai sánh được
                 Cô bạn cũ nay chợt về hỏi lại                          Bằng những giáo viên !
                 Biết tin gì ở nhà mới không bay?                       (Tủa Chùa, 02/12/2013)
                 Nghe bạn hỏi mà lòng tôi thắt lại
                 Nghiệp làm xa sao biết được gì nhiều
                 Năm hai bận về vội vàng, hàng xóm
                                                                                                               57





