Page 330 - Suối thơ 2
P. 330
Vẽ Anh
Một bức xuân đời vẽ dáng anh
Này đây sóng mắt đủ yên lành
Bờ vai vững trải mòn năm tháng
Mái tóc phiêu bồng điểm nét tranh
Mỏi gót quan hà chưa ấm mộng
Đầy phiên rượu ái đã nghiêng thành
Sương chiều phủ nhẹ thêm màu áo
Cũng gợi cho mình thức trắng canh.
Tường Vân
Họa 1
Nét Tranh
Khói toả lưng đồi thoáng bóng anh
Chiều rơi tĩnh mịch gợi an lành
Say mây kết cảnh chăm hoà sắc
Luỵ nắng yêu trời chụp dệt tranh
Chú mộng sương đêm sầu áo não
Ru hồn ánh hạ úa tàn canh
Tình dâng nét hoạ buồn man mác
Gởi gấm niềm riêng chất chứa thành
Minh Thúy
Tháng 8//2019
329 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y