Page 333 - Suối thơ 2
P. 333
Bến Xưa
Đò về chốn cũ nhớ cây đa
Cảnh vật xưa đi đã nhạt nhòa
Lặng lẽ xóm chài lồng bóng nước
Êm đềm cây dại lộng đài hoa
Sương chờm bảng lảng khi chiều vắng
Khói quyện lơ mơ lúc nắng tà
Ký ức neo lòng đau đớn mãi
Ngậm ngùi mỏi ngóng bến bờ xa
Như Thị
Nhớ Xưa
Nhớ lại quê mình có gốc đa
Bao nhiêu nét cũ mãi chưa nhoà
Bên hiên lối xóm đầy bông chậu
Trước ngõ nhà chàng đủ sắc hoa
Lúa ruộng vàng cây tràn nắng sớm
Nồi cơm trắng khói toả chiều tà
Chừ còn chất chứa trong hoài niệm
Cứ vẫn mơ màng cảnh khuất xa
Minh Thúy
Tháng 8/2019
332 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y