Page 335 - Suối thơ 2
P. 335

Vu Lan Báo Hiếu



               Vu Lan báo hiếu, viết vần thơ
               Viếng mộ quê nhà, mấy thuở cơ
               Bia đá nắng mưa, màu nhạt nhẽo
               Huyên đường sương gió, mái chơ vơ
               Thương cha lặn lội thời gian khó
               Nhớ mẹ ru hờ lúc ấu thơ
               Hoa trắng thay hồng từ độ nọ
               Để sầu lặng đọng mỗi chiều mơ
                              Thanh Trương



                       Bông Hồng Trắng Mùa Vu Lan

                              Trí bỗng quay về thuở ấu thơ
                              Ngày rằm tháng bảy nhộn nhiều cơ
                              Ly sầu mất Mẹ lòng ngơ ngẩn
                              Tứ khổ rời Người dạ vẩn vơ
                              Đã hết mi huyền say cảnh đẹp
                              Nào còn tóc mượt thắm trời tơ
                              Vu Lan đón nhận hoa hồng trắng
                              Ứa lệ kinh cầu nhớ tuổi mơ
                                            Minh Thúy
                                            Tháng 8/2019




               334 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340