Page 334 - Suối thơ 2
P. 334

Thương Lắm

                  (Thủ nhất thanh- bát vĩ đồng âm)

                  Thương người áo mỏng suốt mùa đông
                  Thương dáng gầy nhom giữa ruộng đồng
                  Thương phận cơ hàn tâm vẫn chống
                  Thương đời khốn khổ dạ hoài mong
                  Thương tình cha mẹ ru hời võng
                  Thương nghĩa phu thê giữ chặt lòng
                  Thương cánh chim trời vui gió lộng
                  Thương thuyền xa biển có về không?
                                        Như Thu





                             Buồn
                             (Thủ nhất thanh_độc vận)

                             Buồn nhớ quê mình lúc lập đông
                             Buồn khi lũ lụt ngập nương đồng
                             Buồn dân khốn khổ nào trông ngóng
                             Buồn nước điêu tàn chẳng muốn mong
                             Buồn giặc hình người đang lộng sóng
                             Buồn quan trí quỷ đã tê lòng
                             Buồn thương tuấn kiệt thân giam tống
                             Buồn lắm đêm về Mẹ biết không
                                               Minh Thúy
                                               Tháng 8/2019



                  333 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339