Page 84 - Đặc san VTLV XUÂN TÂN SỬU 2021
P. 84
Đặc San Xuân Tân Sửu VĂN THƠ LẠC VIỆT
Thô Nguyeân Phöông
Baâng Khuaâng Xuaân Veà
Lại một mùa Xuân làm người lữ thứ
Xa quê nhà , ta lại một mình ta
Đón giao thừa với nỗi buồn xa xứ
Xuân ở đây không sánh được quê nhà
Những buồn vui, bao lần Xuân cô lẻ
Có gì đâu để háo hức quê người
Đêm ba mươi hững hờ mừng lấy lệ
Pháo nỗ giòn thêm chua chát lòng thôi
Thiên hạ vui Xuân mà trong mình héo úa
Đời lưu vong nghiêng ngã nặng đôi vai
Soi bóng gương sao nát nhàu dãi lụa
Có phải chăng chân đã lệch đôi hài ?
Mơ nắng Xuân quê nhà đầy ngưỡng vọng
Đêm ba mươi nhấp một chén rượu hồng
Lần Xuân về lại tuôn tràn cơn sóng
Người cợt đùa, ta cô quạnh bên sông
84