Page 86 - Đặc san VTLV XUÂN TÂN SỬU 2021
P. 86

Đặc San Xuân Tân Sửu                                                  VĂN THƠ LẠC VIỆT


                    
                                                     
               

               


               Dáng Huế ôi chao ! đẹp lạ lùng
               Xa nhà nhớ Huế nhớ mông lung

               Chiều qua Đại Nội hoàng hôn xuống
               Áo trắng em bay tỏa một vùng

               Dáng Huế xưa nay vẫn tuyệt vời
               Vẫn đôi mắt biếc lịm đời trai
               Vẫn đi mà vẫn đầy lưu luyến

               Vẫn giữ trong lòng bóng dáng ai
               Dáng Huế tôi về, Tôn Nữ xưa
               Vẫn còn vành nón nắng nghiêng trưa
               Vẫn còn e ấp đài các ngọc
               Xao xuyến lòng ai nói chẳng vừa

               Dáng Huế còn vương vấn mãi tim
               Đi mô rồi cũng mõi mong tìm

               Đường xưa lối cũ đầy hoa phượng
               Dẫu đã phôi pha vẫn muốn nhìn


               Dáng Huế tóc thề đẹp khuôn trăng

               Xõa xuống đôi vai tựa trăng rằm
               Dáng Huế thâm trầm không chịu nỗi
               Em là huyền thoại đến nghìn năm

               Dáng Huế muôn niên vòng nguyệt quế
               Cao đầu ngẩng mặt cố đô xưa
               Một thời áo tím nâng tầm Huế
               Vàng son dáng Huế nói sao bưa.


               NGUYÊN PHƯƠNG
               San Jose mùa Thu 2019



                                                             86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91