Page 160 - Poe_TH
P. 160

iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn




                                  KHÚC RUỔI RONG





                     Mang theo dấu yêu thương chực rơi
                     Lang thang khắp nhân gian đầy vơi
                     Xin lần được hát
                     Một đời hành khất
                     Yêu mai dẫu không lan thành khơi
                     Trong tâm khảm đã in hằn roi
                     Lằn roi hờ hững
                     Vết roi vô tình

                     Vào trái mùa mưa tuôn ngược thấm
                     Không thành dòng sao ngập lũ hồn
                     Mềm mại đi tháng năm hạn hán
                     Thương cuộc đời xa trông mỏi mòn

                     Chăng thương xót
                     Chăng là chút tình ban phát
                     Là tơ trói
                     Hay là chỉ hồng se sắt
                     Gió ngang nắng về thay mùa cho những lần sau
                     Lỡ như sông cạn, đá mòn
                     ai trách được nhau
                     Thương kẻ bên đời
                     Mãi lâu không còn tiếng cười



            Mục Lục                                                      159
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165