Page 165 - Poe_TH
P. 165

Phiên Tự  Tình Hẹn                        iết cho Cục Cưng!


                                 CỐ NHÂN TÌNH





                  Ước gì ta quay được lại thời gian
                  Nguyện vui, khổ cùng em ngàn năm lẻ
                  Dẫu bão ngàn, nắng rát ngạt chẳng thể
                  Trói ta vào để mình em ra khơi

                          Ước ngày nao tuổi trẻ ta biết lời
                          Sẽ gào thét giành đời em bằng được
                          Không nhút nhát để tan tành mộng ước
                          Để nửa đời chỉ được những hư vô

                          Nửa đời người chỉ biết ước khát khô
                  Lỡ một nhịp phận duyên mờ muôn kiếp
                  Cõi hồng trần có cõi rày sau tiếp
                  Xin lại lần tìm kiếm cố nhân ơi!...

                                                              * 5/10/2020




















          164                                                   Mục Lục
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170