Page 168 - Poe_TH
P. 168

iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn


                                VƯỚNG EM HẾT ĐỜI




                     Qua cầu lần không gió bay
                     Vậy mà áo rũ, bụi cay ròng ròng
                     Bên đình đâu chỉ em không
                     Mà ta lại cứ phải lòng mỗi em
                     Trời lơ lửng thanh thanh êm
                     Nghìn năm vẫn thắm xanh thêm dáng ngời
                     Giấu em trong trắng ngoài tươi
                     Giữ ta khỏi trót chạm môi em cười
                     Nhưng mộng hôn ước không ngơi
                     Dặn lòng xây nốt hồ phơi vọng tình
                     Chờ em ghé ngắm trung trinh
                     Bèn ta níu chặt làm tin bớt sầu...
                     Tứ tam non, sông vạn sâu
                     Nay trèo mai lội tìm nhau cho cùng
                     Bồng bềnh vướng sợi tơ bồng
                     Vướng em thôi kể như xong một đời.














                                                                 * 9/10/2020





            Mục Lục                                                      167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173