Page 164 - Poe_TH
P. 164

iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn



                               THƠ VUI HAY BUỒN!?





                     Giữa đất, trời thiên nhiên có mưa, nắng
                     Lá, hoa tươi rồi héo úa rồi lại tươi
                     Đời trầm luân lúc an lành lúc chơi vơi
                     Người cũng vậy lúc ngập vui, khi buồn bã

                     Câu góp vui khi mưa buồn lã chã
                     Ghép vần tươi khi nắng quá tàn hôm
                     Sắp con chữ để gợn sáng tâm hồn
                     Gom góp hết, sợ không còn thơ nữa

                     Chênh chao lắm nhưng như trẻ thèm sữa
                     Bầu vú thơm Mẹ chắt bữa ra ràng
                     Tiếng ầu ơ ngấm huyết mạch mênh mang
                     Cứ khảy nhịp theo mỗi đàng sáng, tối

                     Chỉ vậy thôi, thơ buồn hay vui, hỡi!?
                     Để bao lần Em lại dỗi không xem
                     Trách, đời đau nhiều rồi, sao còn thêm...
                     Thơ... buồn nữa, kiếp nay tìm chi sống

                     Vâng! Thơ vui hay buồn đây, ngân vọng
                     Giữa đất trời nghe lồng lộng ái ân...

                                              * Viết cho Cục cưng! 25/9/2020






            Mục Lục                                                      163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169