Page 163 - Poe_TH
P. 163

Phiên Tự  Tình Hẹn                        iết cho Cục Cưng!


                                       NẾU...



                                                    "Nếu phải cách xa em
                                       anh chỉ còn bão tố" (Xuân Quỳnh)



                  Và cũng sẽ rời đi,
                  đau lòng,
                  lặng
                  Thuyền mai rồi khuất dạng giữa nẻo khơi
                  Sóng vẫn vỗ ngàn năm dưới mặt trời
                  Bờ cát đẹp mãi ru hời năm tháng.

                  Nếu phải cách xa nhau,
                  lòng mặn chát
                  Mong sao đừng bão tố ngạt từng cơn
                  Bên trời, xin cho khi dứt yêu hờn
                  Không tan nát mảnh thuyền rạn vỡ

                  Nếu phải cách xa em là thống thống khổ
                  Dấu muôn đời sẽ lỗ chỗ cát đau
                  Xin phẳng phiu mà không úa nhàu
                  Cát bờ mãi là tình đầu yêu ái...


                                                  * Từ một bài thơ mà cảm
                                                                24/9/2020






          162                                                   Mục Lục
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168