Page 219 - Tan Yen 65 nam xay dung va khat vong phat trien
P. 219

Bao niềm thương nỗi nhớ

                         Những mẹ hiền

                         Những vợ đảm

                         Những người thân
                         Những người con đã vì nước vì dân

                         Mỗi bước đi thấm sâu tình đất nước

                         Xốc tới vươn lên không bao giờ lùi bước

                         Quên thân mình cho non nước hôm nay

                         Cho quê hương xanh mát rừng cây
                         Cho đồng ruộng ngọt ngào thơm hướng lúa mới

                         Cho những ngôi trường đỏ tươi mái ngói

                         Cho em thơ cao giọng cất lời ca
                         Cho mỗi gia đình cơm - áo - thơ - hoa

                         Cho đất nước, quê nhà ngày thêm đổi mới

                         Tổ quốc ơi!

                         Hôm nay trên đường ta đi tới

                         Biết mấy tự hào và biết mấy yêu thương
                         Mỗi bước ta đi qua những chặng đường

                         Dù gian khó không sờn lòng nản chí

                         Ta quen sống với cuộc đời bình dị

                         Nhưng rất anh hùng khi Đảng gọi ta đi
                         Ngày mai đây Tổ quốc cần gì?

                         Ta đã hiểu và sẵn sàng bước tiếp

                         Với đội quân trùng trùng điệp điệp

                         Xây dựng cơ đồ từ sức mạnh ngàn năm…
                         Hỡi quê hương!

                         Ôi hai tiếng ấm lòng

                         Hãy xứng đáng cho đất này sinh nở mãi

                         Cho những vườn cây đơm hoa kết trái

                         Rộn tiếng chim hót vọng lại ngàn xưa
                         Cho cờ Đảng tung bay lộng gió bốn mùa



                                                                218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224