Page 220 - Tan Yen 65 nam xay dung va khat vong phat trien
P. 220
Quê ta đó như bài thơ bất diệt!
Chợ quê
Hoàng Phường
Đi xa nay trở về làng
Thăm quê dừng lại gian hàng chợ quê
Gặp em vẫn mái tóc thề
Ríu ran câu chuyện tình quê thắm nồng
Chợ phiên mỗi lúc một đông
Bán mua tập nập vòng trong vòng ngoài
Đi tìm hạt đậu củ khoai
Vô tình chạm phải mắt ai ngỡ ngàng
Chợ quê giờ cũng cao sang
Vẫn còn nguyên nét dịu dàng chân quê
Lang thang tôi chẳng muốn về
Quẩn quanh hết buổi chợ quê tan dần
Có gì như núi bàn chân
Để ai thơ thẩn tần ngần bước đi
Bóng chiều đã ngả sườn đê
Ra về vương vấn chợ quê - ngoái nhìn.
TỰ HÀO QUÊ HƯƠNG
Nguyễn Văn Tường – Nguyên Chủ tịch UBND huyện
Vân Sơn bát ngát mầu xanh
Một vùng non nước rạng danh muôn đời
Nơi đây tên đất tên người
Địa linh nhận kiệt, sáng ngời chiến công
Tìm về Núi Mấy - Ngàn thông
Đâu hồn nghĩa sỹ trong lòng đất quê
219