Page 155 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 155

NGUYỄN THỊ ĐỘ
            Học sinh khóa 1971 - 1973

                  Mình về hội khóa bạn ơi!





                  Cùng về hội khóa bạn ơi
                  Bao năm lỗi hẹn, già rồi còn đâu
                  Chân giờ bước thấp bước cao
                  Mắt mờ, da cũng nhăn nheo cả rồi.
                  Gặp nhau vẫn rạng nụ cười
                  Ríu ra ôn chuyện một thời trẻ trâu,
                  Chân trần đến lớp bên nhau
                  Cắn chung trái dại, hát câu ân tình
                  Trường xưa vách đất, mái tranh
                  Cô thầy chăm chút chúng mình lớn khôn.
                  Ôn đi một chút dỗi hờn
                  Nhớ đi một chút yêu thương ngọt ngào
                  Một thời áo trắng bên nhau
                  Giờ đây gặp lại nghẹn ngào lệ rơi!
                  Bốn lăm năm đã qua rồi
                  Từ ngày trong cảnh mỗi người một phương
                  Mãi lo cơm áo đời thường
                  Con thơ, công việc, trăm đường vần xoay
                  Tâm luôn nhớ đến cô thầy
                  Vẫn mong có được một ngày tri ân.
                                  *   *
                                     *
                  Trở về sau bốn lăm năm
                  Nhiều người nay đã yên nằm cõi xa                                                50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                  Một thời khờ dại là ta
                  Nay về tạ lỗi cũng là biết khôn
                  Ngỡ là việc quá giản đơn
                  Ngờ đâu giờ thấy khó hơn lên trời
                  Trò nay tóc đã sương phơi
                  Nhiều thầy cô đã thành người cõi tiên
                  Ngước nhìn lên chốn cửu tuyền
                  Nhớ thầy cô với bạn hiền đi xa                                                [155]
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160