Page 161 - 50 NĂM THPT CẨM BÌNH: DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
P. 161

NGUYỄN LÊ KHÁNH HUYỀN
            Học sinh lớp A9 - Khóa 50
                        Đất Cẩm trong tôi






                        Đông lại về từ đợt rét sáng nay
                        Mẹ nhắc em quàng khăn kín cổ
                        Em tới trường trong làn mưa nhẹ đổ
                        Hàng cây bên đường đã thấy lá vơi vơi.


                        Thành phố vào đông thiếu ánh mặt trời
                        Thiếu tiếng ve kêu của ngày hè oi bức
                        Thiếu nắng thu vàng gửi vào hoa cúc
                        Vạn vật thu mình dưới màu xám trời mây.


                        Nhưng em biết rằng vũ trụ chẳng ngủ say
                        Mà đang giữ những gì cho mùa trước
                        Đang tái tạo để màu sau tiếp bước
                        Chờ xuân về bừng dậy khúc hoan ca.


                        Như cuộc đời bao gian khó đi qua
                        Học tập luyện rèn tháng năm vất vả
                        Biết trồng cây mới mong ngày hái quả
                        Xuân đẹp sẽ về khi qua những ngày đông.


                        Cẩm Bình - nơi bắt nguồn của những dòng sông                               50 NĂM TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH DẤU ẤN VÀ TỰ HÀO
                        Tri thức, tình yêu đầu nguồn của cuộc sống
                        Gương mặt thơ ngây chăm ngoan và hiếu học
                        Là những mầm non của Tổ quốc sau này.


                        Như những dòng sông chảy mãi suốt đêm ngày
                        Phù sa tháng năm bãi bờ tươi mát
                        Dẫu tóc pha sương thầy chưa dừng bước
                        Chở những chuyến đò tri thức đến tương lai.                             [161]
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166