Page 282 - 60 nam chu nghia & noi niem
P. 282
60 NĂM, CHỮ NGHĨA VÀ NỖI NIỀM LÊ TRÚC KHANH
Người khuất bóng ra đi
Nghìn thu nằm yên nghỉ
Quên hết cả sự đời
Khi xuôi tay nhắm mắt
Âm dương giờ đôi ngả
Vẫn nhớ hoài không nguôi
Người của trăm năm cũ
Nhớ nhau ngỏ đôi lời:
“Sống thác lẽ thường tình
Muôn thuở chuyện nhân sinh
Tình người luôn ngời sáng
Như ngọn nến lung linh…!”
Bạn bè vẫn còn đây
Dù muôn trùng cách trở
Vẫn canh cánh bên lòng
Tình xưa ngôi trường cũ….
Ôi! Giây phút chạnh lòng
Người xưa giờ nơi đâu ?
Không một lời vĩnh biệt
Một thoáng buồn mênh mông !
Mênh mông !!!
Thanh Tâm
(Bài viết dành cho những người đã khuất)
286