Page 110 - Noi Dau Dai
P. 110

Nỗi Đau Dài






                     Thôi ta nuốt trọn hồn non nước,
                     Để quốc khỏi kêu, khóc hận dài…!

                     Cho ba ngày tết quên niềm nhớ
                     Mặc hồn rũ sạch đống xuân phai…

                     Ngồi xuống, tôi, anh lại cụng ly,
                     Giữa đường trải chiếu lạy quê đi,
                     Vái xong ta tặng nhau vài chén,

                     Miệng hát quốc ca, mắt thượng kỳ.

                     Mềm môi cay đắng tôi, anh uống,
                     Ôm chặt vào đời gói ngổn ngang,
                     Ngâm lớn lời thơ say tống biệt,
                     Như gái theo chồng.. tình mênh mang…!


                     “Túy lúy vô hà tức thị phương…” (*)
                     Tôi như phận gái ngã ba đường
                     Lạy cha, vái mẹ xin từ biệt
                     Ngoảnh lại phía Đông lệ thảm vương

                     (*) Quên tên tác giả

                     San Jose Jan. 22, 2004




                                            109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115