Page 120 - Noi Dau Dai
P. 120
Nỗi Đau Dài
Sợ cả lòng tôi phản bội mình
Trong cái vỏ xò tưởng huệ minh
Ngồi trong đáy giếng vung trời rộng
Tưởng chỉ có mình đại tuyệt tinh
Trách mãi sao tôi quá thẫn thờ
Trách lòng mang hận phủ hồn thơ
Trách thân chợt mất câu tình nghĩa
Trách mãi đời mình sao ngẩn ngơ
Yêu vẫn còn say dáng bóng chiều
Yêu quê hương cũ chuốc cô liêu
Yêu lúa hương thơm phơi nắng hạ
Yêu mùi bùn ruộng, mái tranh xiêu
Ôm lời mẹ dạy chỉ yêu đời
Ruồng rẫy mặc ai thù hận người
Lỡ mai xứ lạ tôi nằm xuống
Tình mãi tuyệt vời xanh biển khơi.
San Jose Aug. 18, 2004
119