Page 119 - Noi Dau Dai
P. 119

Chinh Nguyên



           TÔI NGU NGƠ


                  Đời người thật đúng nghĩa làm dâu

                  Không hợp thì dao chém đứt đầu
                  Sẽ chụp lên đầu cho nón cối
                  Chân sẽ mắc vào đôi dép râu

                  Đời người ai biết được ai khôn
                  Vỡ mộng mới hay xác chẳng hồn...!

                  Mê danh ai cũng cơn say tỉnh
                  Cũng tưởng rằng mình đã lớn khôn

                  Đã rũ tay buông bỏ cuộc chơi
                  Bỏ giấc mơ xưa sống với đời
                  Yêu thương tìm mãi nơi tăm cá
                  Ai cười cũng mặc, chuyện đầy vơi


                  Đã lỡ yêu ai chút lệ đời
                  Học mãi không xong nghĩa mến người
                  Nên lòng vẫn dấy lên thù hận
                  Vẫn thấy đời như sóng biển khơi


                  Nghiệp chướng luôn còn vẫn mãi mang
                  Anh em bôi mặt mẹ bàng hoàng
                  Máu sôi lời gọi chân tình nghĩa
                  Tiếng thét loãng tan chẳng vọng vang


                                         118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124