Page 15 - Noi Dau Dai
P. 15

Chinh Nguyên








           ÁO TRẮNG MÙ KHƠI


                  Thơ tình để tặng tình thơ
                  Ghi trên cánh đỏ phuợng chờ hạ sang
                  Thôi thì mặc kẻ sang ngang
                  Thuyền qua bến đó bẽ bàng tình nhau
                  Phương rơi như giọt máu sầu

                  Như tim rạn vỡ nỗi đau phím ngà
                  ..............................................
                  Thời gian, phiền muộn phôi pha.
                  Tuởng quên, sao vẫn thương tà áo bay
                  Gia Long chiều đợi những ngày
                  Hồn bên xá Lợi, mắt say theo nguời
                  Bây giờ áo trắng mù khơi


                  Chinh Nguyên











                                          14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20