Page 18 - Noi Dau Dai
P. 18
Nỗi Đau Dài
TÌNH BIỆT
"Chiêu Quân biệt Hán sang Hồ"
Em qua bên ấy tình cô trũng buồn
Từ đây cầu vắng mưa tuôn
Mình tôi nhìn nước về nguồn đắng cay
Bây giờ thu muộn heo may
Lá bay trong gió, lời say gọi tình
......................................................
Thôi em, đừng hẹn ba sinh...
Sách, tôi đã gởi em rồi
Tới mau, hay chậm, lòng thôi đừng chờ
Mở ra dạ chớ ngẩn ngơ
Nhìn hình tố nữ ôm hờ cánh sen
Tóc buông, coi mặt như quen...
TIỄN NGUỜI
Kẻ ở, nguời đi lệ nhỏ sầu
Trăm năm một kiếp nặng tình sâu
Hỡi ai..! Xứ lạ tâm thân xót ?
Ơi trời..! Quê cũ dạ lòng đau..!
Xác chửa nằm yên nơi huyệt mộ
Hồn đà vội vã gối giang đầu
Non sông xanh thẳm như lụa gấm
Tiếc nuối một đời đã biển dâu...!
Chinh Nguyên
17