Page 21 - Noi Dau Dai
P. 21
Chinh Nguyên
MỘNG HIỀN
Mở mail nàng vắng đâu rồi
Chắc còn giận dỗi không hồi âm thôi
Đêm qua mơ ngủ trên đồi
Cùng em sóng soải môi môi tựa kề
Nhìn trăng đếm lá thu về
Bắt sao trên mắt vụng về dáng yêu
Sao rơi em uớc hơi nhiều
Mỉm cuời tôi hỏi những điều em mong
Lắc đầu, em giữ trong lòng
Tình tôi thoát cánh tay bồng dáng tiên
.............................................
Đêm vui quên cả mộng hiền.
MÙA ĐÔNG
Mỗi độ Giáng Sinh về xứ ngoại
Niềm đau trắng xóa buốt căm lòng
Tuyết rơi thầm lặng ngòai đêm tối
Nến nhỏ ưu tư trong góc phòng
Tủi tủi tóc phai đời lữ khách
Thương thương hồn quạnh khóc thân vong
Bao năm gối mỏi còn mơ ước
Trong mẹ, tay ôm thỏa nỗi mong.
Noel 2008 Chinh Nguyên
20