Page 20 - Noi Dau Dai
P. 20
Nỗi Đau Dài
NỤ HÔN THÈM
Nơi xa xăm ấy nguời trông đợi
Gởi cả tình thơ muốn hẹn lời
Nhưng tôi là kẻ đời phiêu bạt
Chẳng dám thề non, uớc đầy vơi...!
Xin chờ thôi nhé, chớ đừng tin...!
Tình lỡ lòng thương chẳng chỉ em
Nhưng đông chợt tới thầm nhung nhớ
Gío động của hiên giữa mộng đêm...!
Thơ tôi vẫn thế... phím giây tơ…
Gởi ai thắp nến lặng trông chờ
Riêng tôi ly rượu... lời dang dở…
Vừa viết tên em thoáng vội mơ
Mắt mộng say... như em chợt đến...!
Giữa đêm trăng lạnh, nặng sương sa
Phải em tiên giáng hay trần nữ ?
"Lạy chúa...! làm sao chịu mãi cà..." (TK.)
Hôm nay hứa hẹn - Ngày mai nói :
Chẳng nói gì hơn... ngó mắt em....
Duờng như gío gọi xuân đang tới
Nhìn nhau quấn quít, nụ hôn thèm...!
Chinh Nguyên
19