Page 23 - Noi Dau Dai
P. 23
Chinh Nguyên
SỢ XUÂN QUA
Không nhận đuợc mail, nhận đuợc tiền
Giận nguời, nhìn chữ phát con điên
Giấy vàng như lá thu hồn héo
Muốn xé tan tành giấc mộng miên
Cầm check nàng ghi đúng một trăm.
Nghĩ ra có phải hẹn trăm năm
Hay là nàng trả cho tình ái
Mộng thơ đem gối chỗ em nằm ?
Giận điên, tôi mở bóng hình ai
Nhìn hoài cứ tuởng em lạc loài
Mua tình tôi chỉ trăm bạc trẵn
Để tình tôi chết lá màu phai.
Thế thôi.. hờn giỗi thế thôi mà !
Bởi cách nghìn trùng uớc vọng xa
Vài hàng em biết ta yêu lắm
Chỉ muốn ôm em, sợ xuân qua...!
Sáng nay trời giải suong mù
Nhìn cây xót dạ phong thu lá vàng
Tuổi đời tóc trắng ngỡ ngàng
Sao tình vẫn thế hỡi nàng áo xanh
Em trong xiêm áo mỏng manh
Lộ ra nhan sắc một cành quỳnh hương
Để ta gục ngã bên đuờng...
Chinh Nguyên
22